Kết quả tìm kiếm cho "bữa ăn 800.000 đồng"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 96
Chiều 18/12, Đại hội Công đoàn tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 tổ chức phiên trù bị,,với sự tham dự của 298 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 116.000 đoàn viên công đoàn trong toàn tỉnh.
Nhiều tài xế nghĩ rằng bật đèn khẩn cấp, tấp ô tô dừng sát lề đường để mua đồ, rút tiền... trong thời gian ngắn sẽ không bị phạt. Tuy nhiên, hành vi này có thể bị phạt theo quy định mới, khiến người điều khiển phương tiện bị phạt tiền, trừ điểm GPLX.
Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra cho các tỉnh khu vực miền Trung, Bộ Chính trị đã phân công Thành phố Hồ Chí Minh giúp đỡ tỉnh Khánh Hòa khắc phục hậu quả. Mưa lũ có thể làm bùng phát dịch bệnh, vì thế Thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng cử y, bác sĩ khám và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân tỉnh Khánh Hòa tại các điểm ngập lụt.
Ở xã Tân Hội, từ chuyện làm ăn, khởi nghiệp đến xây dựng gia đình hạnh phúc, giữ gìn xóm làng bình yên, phụ nữ cùng chia sẻ với nhau, góp phần làm cho quê hương ngày càng đổi thay.
Chương trình khám sàng lọc miễn phí bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em dưới 18 tuổi “Trái tim cho em” sẽ diễn ra trong hai ngày (25 và 26/10), tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang, số 13, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Rạch Giá (tỉnh An Giang).
Phát triển sản phẩm mới hay tích cực đổi mới cách làm để tiêu thu sản phẩm làm ra là một trong những hướng đi tích cực mà người dân An Giang đang thực hiện trong quá trình hội nhập.
Những ngày tháng 9 lịch sử, từ quân cảng Cát Lái, Tàu 561 của Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân lại một lần nữa vượt sóng ra khơi.
Ông Nguyễn Văn Lắm, ngụ xã Bình Thạnh Đông lập nghiệp với nghề may mặc, nuôi khát vọng xây dựng một công ty văn minh, tạo việc làm cho bà con quê mình, đóng góp để địa phương ngày càng phát triển.
Những bữa cơm nghĩa tình được các phụ nữ đảm đương thổi lửa, phục vụ thiện nguyện, lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết tình người ở vùng quê.
Giữa nhịp sống hiện đại, tại ấp Gò Đất (xã Bình An), tiếng búa chan chát vẫn vang lên đều đặn bên ánh lửa đỏ rực. Ông Ngô Hoàng Sơn (55 tuổi) với đôi tay sạm đen vì khói lửa vẫn miệt mài giữ nghề rèn của tổ tiên.
Với tầm vóc chiến công của mình, địa đạo Củ Chi đã đi vào lịch sử đấu tranh anh hùng của nhân dân Việt Nam như một huyền thoại của thế kỷ 20 và trở thành một địa danh nổi tiếng trên thế giới.
Mỗi năm, doanh thu đến từ các làng nghề trên địa bàn TP Hà Nội đạt khoảng 1 tỷ USD, đóng góp tích cực cho sự tăng trưởng kinh tế của Thủ đô. Tuy nhiên, trong bối cảnh sức cạnh tranh thị trường ngày càng tăng cao với sự góp mặt của hàng hóa ngoại nhập thì việc tìm hướng đi mới phù hợp xu thế hiện đại là hành động cấp thiết để bảo vệ và phát triển các làng nghề truyền thống của thành phố, trong đó có nghề rèn tại làng Đa Sỹ.